"Xin chồng nghỉ nấu cơm nhân ngày 20/10, bị quát 'nhà anh không có kiểu ấy', chị vùng lên khiến anh sợ hãi, vị thế của người vợ được nâng cao"
Phương lấy chồng cách nhà mẹ đẻ cả nghìn cây số và sau 4 năm, cô chỉ về thăm mẹ đúng 1 lần. Nhiều lần nhớ quê, cô đã khóc trong nhà tắm, thấm thía lời mẹ khi quyết định lấy chồng xa. Chồng cô, Quý, là người gia trưởng và keo kiệt, khiến Phương cảm thấy mình bị lừa. Ngày còn hẹn hò, Quý luôn nói sẽ không cấm cản cô về nhà, nhưng sau khi cưới, anh luôn có lý do để ngăn cản cô về thăm mẹ. Kết quả, 4 năm trôi qua, Phương chỉ về nhà mẹ đẻ đúng 1 lần vào Tết Nguyên Đán năm kia, rồi lại phải vội vã trở về nhà chồng.
Quý gọi Phương về làm mâm cơm hóa vàng, khiến cô lại phải gánh vác mọi công việc trong nhà như một dâu trưởng. Mẹ chồng Phương rất nghiêm khắc, luôn yêu cầu cô phải giữ gìn hình ảnh gia đình. Dù kiệt sức, nhưng cô vẫn cố gắng vì sợ làm mẹ chồng mất mặt. Gần đến ngày 20/10, Phương bỗng cảm thấy chạnh lòng khi thấy bạn bè khoe quà tặng trên Facebook. Nhìn lại bản thân, cô nhận ra mình đã sa sút về nhan sắc và chưa bao giờ nhận được lời chúc hay quà từ Quý vào các dịp lễ.
Phương nhớ lại những kỷ niệm ấm áp bên bố mẹ vào các năm 83 và 2010, khi bố đưa hai mẹ con đi ăn nhà hàng và tặng quà. Cô nảy ra ý tưởng xin chồng cho mình một ngày không nấu cơm, cả nhà sẽ ra ngoài ăn. Cô vui vẻ nhắn tin cho chồng, nhưng không ngờ nhận được phản hồi dài từ Quý. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của bữa cơm gia đình và khuyên cô nên nấu một bữa thịnh soạn thay vì ra ngoài ăn đắt mà không đảm bảo. Quý cũng cho biết nếu cô muốn quà, anh có thể tặng mà không cần phải nghỉ nấu ăn.
Phương muốn nghỉ nấu cơm nhưng chồng không đồng ý, khẳng định việc nấu cơm là quy định cố định trong gia đình. Anh nhắc lại rằng mẹ anh ngày xưa vẫn nấu ăn dù khó khăn. Phương cảm thấy ức chế vì đã hi sinh nhiều năm cho gia đình mà chồng không nhận ra, chỉ vì xin ăn hàng một bữa mà anh đã cho rằng cô hoang phí. Cuối cùng, Phương quyết định sẽ về nhà mẹ cô, không phục vụ gia đình nữa.
Phương quyết định rời khỏi nhà chồng, không chấp nhận làm osin không lương. Cô thu dọn đồ đạc, bế con gọi taxi về nhà mẹ. Dù không dự định về, nhưng sự chịu đựng đã đến giới hạn. Trên đường, cô nhận tin nhắn xin lỗi từ chồng, nhưng không quan tâm. Phương muốn chấm dứt mọi thứ, vì bao năm chịu đựng tủi nhục mà không ai hay biết.
Source: https://afamily.vn/xin-chong-nghi-nau-com-mot-bua-ngay-20-10-lien-bi-quat-nha-anh-khong-co-kieu-ay-man-vung-len-cua-chi-khien-anh-so-run-vi-the-nguoi-vo-duoc-nang-tam-20201020151449704.chn